1.Nêu diễn biến tâm trạng của người anh trong văn bản: Bức tranh của em gái tôi
- Khi tài năng của cô em gái Kiều Phương chưa được phát hiện
=> Gọi em là Mèo do mặt luôn bẩn và lem nhem.
- Mèo thường xuyên lục lọi đồ và làm cho anh khó chịu.
- Theo dõi em gái một cách bí mật.
=> Nhìn mắt bằng kẻ cả, cho rằng em còn trẻ con.
- Khi tài năng hội họa của em được phát hiện
- Buồn rầu, muốn khóc, thất vọng, cảm thấy bất tài và bị cả nhà lãng quên.
=> Không thể gần gũi với em gái, cảm thấy khó chịu, gắt gỏng.
=> Người anh ghen ghét, đố kỵ với tài năng của em gái
- Khi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em
Ngỡ ngàng: Không ngờ em vẽ chân dung của mình đẹp đến thế, ngoài sức tưởng tượng của người anh.
Hãnh diện: Tự hào vì mình đẹp đến như vậy.
Xấu hổ: vì đã xa lánh, ghen tỵ, tầm thường với chính em gái của mình.
Bài học: Không nên ghen ghét, đố kỵ, sự nhân hậu và yêu thương sẽ giúp cho con người nhận ra phần hạn chế ở chính mình.