John is going to the desert. Suddenly the boy saw something very strange.
The boy said: "What is it, or is it a monster?"
The boy felt very scared and saw the thing slowly coming towards him.
But it turned out that it wasn't a monster, it was a camel and there were a lot of people with camels. Looks like they have to go to work. John waved to them. They also waved hello to John.
The boy asked: "Hey you, what is this?"
The other said: "This is a camel, son."
John continued: "Can I ride a camel?"
The other said: "Of course, if you want. But be careful!"
John replied: "Ok, thank you."
Tạm dịch:
John đang đi đến sa mạc. Bỗng nhiên cậu bé thấy 1 cái gì đó rất kì lạ.
Cậu bé nói: "Cái gì vậy nhỉ, hay nó là một con quái vật?"
Cậu bé cảm thấy rất sợ và nhìn thấy thứ đó đang dần dần tiến về phía mình
Nhưng thì ra đó không phải là quái vật, nó là 1 con lạc đà và có rất nhiều người đi cùng lạc đà. Hình như họ đi làm thì phải. John vẫy tay chào bọn họ. Bọn họ cũng vẫy tay chào John
Cậu bé hỏi: "Bác ơi đây là con gì vậy ạ?"
Người kia nói: "Đây là con lạc đà đấy cháu"
John lại nói tiếp: "Cháu có thể cưỡi lên lưng lạc đà được không ạ?"
Người kia nói: "Tất nhiên rồi, nếu chàu muốn. Nhưng hay cận thận nhé!"
John trả lời: "Dạ, con cảm ơn bác"
Học tốt và xin hay nhất !!! ^_^