*Bạn tham khảo nha
Không phải ai cũng mong muốn được trở thành thiên tài. Qua những sự rèn luyện khổ cực, có IQ vô cực mới có cơ hội trở thành thiên tài. Không phải ai IQ vô cực mới trở thành thiên tài, vì họ đã hiểu ra rằng: "Thiên tài chỉ là nền móng". Tại sao họ lại nghĩ như vậy?. Những người có IQ cao thường coi thường người khác và nghĩ mình giỏi nhất, đó chỉ là IQ của họ tăng lên đột xuất. Tại sao lại nói như vậy nhỉ?.
Nền móng chỉ là thứ chống đỡ cho một vật nào đó đứng vững, ngay cả khi nó là cao nhất. Tuy thiên tài có thể hoàn tất công việc một cách nhanh gọn nhưng liệu họ có giải chính xác. Có thể thắc mắc rằng, thiên tài tại sao không giải chính xác?. Một số người chủ quan, coi thường, nghĩ mình là giỏi nhất, vì vậy trở nên thiếu tin cậy và khi họ làm sai nhưng không biết.
Hoàn tất công việc không đơn giản chỉ là nhìn qua rồi giải nhanh như vậy. Cần có sự khéo léo, kiên nhẫn mới có thể giải chính xác 100%. Không phải thiên tài nào cũng làm chính xác 100% được. Kiên nhẫn khi làm và chú ý với những lỗi nhỏ nhất sẽ có thể đi đến thành công một cách dễ dàng. Mồ môi công sức lao động của mình cũng là một phần giúp cho sự thành công tăng cao. Thiên tài chỉ giúp một chút phía dưới, chỉ có sự kiên nhẫn mới làm nên kì tích.
Câu nói:
"Thiên tài chỉ đặt nền móng
Còn hoàn tất công việc phải là lao động kiên nhẫn"
Không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của chúng, chỉ có những người thật sự muốn biết chúng, có sự cần cù, kiên nhẫn tìm tòi và giải đáp thì mới có thể chứng minh họ thành công.
Đối với đời sống ngày nay, không ít người tự xưng mình là người giỏi nhất, không phải ai cũng nhận ra mình chỉ là một sinh vật nhỏ bé trên không gian này. Đúng! Như vậy không chứng minh được tất cả sẽ trở thành thiên tài nếu họ không có chí kiên nhẫn. Thiên tài chỉ là phần nào của thế giới này, thiên tài chỉ là nền móng. Thực ra, sự kiên nhẫn, cần cù, siêng năng mới chinh phục được sự thông minh của nhân loại. Không có đức tính đó, cả thế giới này giống như bị bỏ hoang.
Đối với tôi, các đức tính đó đều quan trọng nhất. Thiên tài không giúp được tôi khi họ không ở đây. Chỉ có kiên nhẫn, siêng năng, cần cù mới giúp được tôi bây giờ. Để có thẻ có được sự kiên nhẫn, rèn luyện là ý chí lớn nhất đối với những người muốn thực hiện. Đâu phải ai cũng biết thiên tài giải sai đúng không?, vì họ nghĩ rằng thiên tài đã giỏi rồi, họ đương nhiên phải giải đúng. Nhưng không, sự chủ quan của mọi người đã làm cho thế giới này thu hẹp lại, thiên tài chính là người giỏi nhất và họ đã chạm đến đỉnh cao. Như vậy là cho con người có giới hạn và sự tận cùng của ngu dốt.
"Thiên tài chỉ đặt nền móng
Còn hoàn tất công việc phải là lao động kiên nhẫn"