Trên chiếc bàn học nhỏ của em,có rất nhiều đồ chơi, chúng rất phong phú về các hình thù và đa dạng về các màu sắc như: chiếc đồng nhỏ luôn đánh thức em dậy vào những buổi sáng sớm, hay là những chiếc viên kẹo đầy màu sắc mà em luôn để ở một góc bàn,...Nhưng, trong số chúng,em vẫn thích nhất và những cuốn truyện tranh Connan đầy bắt mắt và thú vị.
Truyện được tô điểm một màu nâu sẫm với những họa tiết giống như một bức tường thực sự.Ở giữa bìa cuốn truyện, thì được trang trí với những hình ảnh đầy màu sắc và sinh động của một nhân vật đầy quen thuộc. Không ai khác chính là Thám Tử Lừng Danh Connan,một cậu nhóc với khuôn mặt điển trai cùng với cặp mắt kính màu đen đầy huyền bí.Thật ra Connan chính là cậu học sinh cấp 3 tên thật là Kudo Shinichi,nhưng thật không may cậu bị kẻ xấu cho uống một viên thuốc có thể làm cho cơ thể trở nên teo nhỏ.Vì không muốn để người khác biết thân phận của mình, mà cậu đã phải giả danh thành 1 cậu học sinh lớp 1 mang tên Edogawa Connan cùng sự trợ giúp cuả bác tiến sĩ Agasa.Với đầu óc suy luận đầy nhạy bén và thông minh của mình, mà trong vụ án nào cậu cũng có thể giải quyết được hết.Trong tất cả các tập truyện, em thích nhất là tập 98.Vì tập 98 quay quanh một chuỗi "Án Mạng Liên Hoàn"đầy kịch tích và thú vị.Trong những lúc cậu sắp tìm ra được hung thủ nhưng lại không có chứng cứ để buộc hắn phải đầu hàng. Với nhưng những câu chuyện thường ngày xung quanh cậu,mà những chi tiết ấy đó giúp cho Connan trở nên nhanh nhẹn hơn về mặt suy luận.Cuối cùng chính nghĩa luôn thắng phi nghĩa, và cậu đã bắt được kẻ xấu đã ra tay giết hại đi 3 mạng người.
Em rất thích truyện Thám Tử Lừng Danh Connan,vì câu truyện có những chi tiết rất hay và đầy thú vị trong mỗi vụ án, khiến người khác luôn có cảm giác hứng thú và vui vẻ.Nhờ những câu chuyện ấy mà em luôn được giải buồn hay giả trí sau những giờ học đầy căng thẳng và mệt mỏi.Em mong, truyện tranh Connan sẽ luôn được khán giả yêu thích và theo dõi trong suốt quá trình sáng tác ra nhiều câu truyện khác hay hơn nữa.
Bạn tham khảo nhé ^^