1. PTBĐ chính: biểu cảm
2. Nội dung chính của đoạn trích: sự xót xa, trân trọng, ngợi ca người bác sĩ hết mình phục vụ nhân dân trong tâm dịch
3. Thông điệp tác giả muốn gửi gắm: hãy biết trân trọng và thương yêu những người âm thầm lặng lẽ vì Tổ quốc. Đồng thời cần nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh
4.
Hy sinh là một nghĩa cử cao đẹp và đáng được trân trọng. Hy sinh thể hiện ở việc chúng ta đánh đổi một điều gì đó vì người khác. Cha mẹ hi sinh thời gian, sức khỏe vì sự an toàn, vui vẻ của con cái. Các anh hùng dân tộc hi sinh mạng sống để đổi lấy hòa bình cho đất nước. Các y bác sĩ, các chú bộ đội tuyến đầu phải gạt hết chuyện gia đình, thời gian, thậm chí sức khỏe để phục vụ nhân dân mùa dịch. Các bạn trẻ dám đem thân mình ra để thử nghiệm vắc xin - đó cũng là sự hy sinh đáng ngợi ca. Những người dám hi sinh đều được mọi người quý mến, tin cậy. Mỗi một sự hy sinh sẽ làm nên điều diệu kì. Đức tính hy sinh đã khiến cho trái đất này trở nên tốt đẹp, nhân ái hơn. Vậy mà avanx có những cá nhân sống ích kỉ, luôn luôn đặt sự vị kỉ lên trên hết. Chao ôi! Nếu chúng ta cứ ích kỉ, Trái đất rồi sẽ biến thành tinh cầu giá lạnh. Tuy nhiên hy sinh cũng cần lý trí, đừng hi sinh cho những điều không đáng, đừng hy sinh một cách mù quáng. Đồng thời cần biết quý trọng, biết ơn những người đã hy sinh vì chúng ta.