Gửi bạn:
Hai Phong is a city of red phoenix flowers with many landscapes, majestic landscapes and Hai Phong is the place where I was born and raised. Because phoenix trees are widely planted in all parts of the city, people call this place the city of red phoenix flowers. The weather here is characterized by northern weather with four seasons. Spring is warm, then summer is hot. Autumn is cool and chilly, and winter is bone-chilling. Hai Phong people are simple, gentle, friendly and caring for each other. When big cities are full of smoke and dust, the air in Hai Phong is extremely fresh. Busy people and cars give this city a bustling atmosphere. Coming to Hai Phong, you will enjoy delicious banh mi - a specialty of Hai Phong. I love Hai Phong-my hometown, love everything here.
Dịch:
Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ với nhiều danh lam, thắng cảnh hùng vĩ và Hải Phòng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Vì cây phượng được trồng rộng rãi ở khắp các nơi trong thành phố nên người ta gọi nơi đây là thành phố hoa phượng đỏ. Thời tiết ở đây mang đặc trưng của thời tiết miền Bắc với bốn mùa. Mùa xuân ấm áp, sau đó mùa hè nóng bức. Mùa thu mát mẻ và se lạnh, còn mùa đông thì lạnh thấu xương. Người Hải Phòng chất phác, hiền lành, thân thiện và quan tâm đến nhau. Khi mà các thành phố lớn đầy khói bụi thì không khí ở Hải Phòng lại vô cùng trong lành. Dòng người và xe cộ tấp nập tạo cho thành phố này một không khí nhộn nhịp. Đến với Hải Phòng, bạn sẽ được thưởng thức món bánh xèo thơm ngon - một đặc sản của Hải Phòng. Tôi yêu Hải Phòng-quê hương tôi, yêu mọi thứ nơi đây.