Moon ko copy, đựt chưa ;-;
Tôi sẽ hóa thân vào loài gấu túi Koala.
Tôi tên là Koala vì tôi là một con gấu túi. Tôi sinh sống tại Ốt-xtrây-li-a (nước Úc). Ở nơi này con người ko hề quan tâm đến môi trường sống của chúng tôi mà vẫn cứ thản nhiên phá hoại nó. Ở đây thiên tai, gây cháy rừng, loài gấu như chúng tôi chẳng còn nơi cư trú và đồ ăn nữa.
Có nhiều bạn chuột túi Kan-gu-ru còn chạy ra đường lớn của loài người xin thức ăn vì hoàn cảnh chúng cũng như chúng tôi. Có rất nhiều những con gấu túi đã chết trong trận cháy rừng dữ dội đó. Gia đình tôi cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy, chỉ còn rất ít những con gấu đã kịp chạy thoát khỏi đám cháy khổng lồ đó-trong đó có tôi. Con người ơi, làm ơn để cho chúng tôi khu rừng, đừng chặt phá, đừng đốt rừng làm nương rẫy, đừng đem sự sống của chúng tôi đi thiêu đốt, làm ơn hãy để cho chúng tôi được sống yên ổn. Môi trường đã giúp rất nhiều cho các người mà, tại sao lại phá hoại nó?
Nó đã giúp các người ngăn chặn lũ lụt, cung cấp cho các người bóng mát và điều hòa khí hậu cho các người. Các người nỡ lòng nào mà khai thác gỗ một cách bừa bãi, thậm chí khi chặt xong, các người cũng chẳng thèm trồng lại cây cối. Tôi nghe được tiếng của cây cối khóc than trong đám lửa, tôi biết được sự giận dữ của mẹ thiên nhiên. Nếu các người không chịu thay đổi, mẹ thiên nhiên chắc chắn sẽ trừng phạt các người.
Con người à, khu rừng này đã bảo vệ các người, và cũng có rất nhiều loài thú quý hiếm như chúng tôi nữa. Các người thật sự dồn mọi thứ vào chỗ chết sao? Hàng triệu tấn rác thải của các người làm ô nhiễm dòng sông xanh ngắt, nguồn nước của chúng tôi như bị cạn kiệt. Rác thải làm ô nhiễm môi trường đất và không khí, làm cho cây cối khô cạn, sức sống xanh xưa nay giờ đâu còn nữa.
Con người à? Các người đã từng đặt ra câu hỏi này cho bản thân mình chưa? "Nếu không chung tay bảo vệ môi trường thì thế giới này sẽ ra sao?". Người làm ô nhiễm môi trường thậm chí còn nhiều gấp mấy lần người muốn bảo vệ môi trường. Nếu một ngày các người cứ chọc giận mẹ thiên nhiên làm cho bà ấy tức giận thì các người nghĩ tới hậu quả chưa?
Hành tinh chúng ta đã từng xinh đẹp biết bao vậy mà bây giờ nó chẳng khác một hành tinh chứa đầy rác cả, các loài động vật như tôi biết phải sống làm sao khi nơi cư trú đã mất, thức ăn không còn, nguồn nước bị ô nhiễm và không khí không còn được cân bằng theo tự nhiên?.
Tôi xin con người, mọi người hãy cùng chung tay để bảo vệ hành tinh xinh đẹp này, hãy khôi phục nó như hình dạng khởi đầu, tôi sẽ tin mọi người luôn bảo vệ môi trường, tôi mãi mãi yêu quý hành tinh xanh và khu rừng tươi đẹp của tôi và mọi người