Bài làm
Nghỉ hè, em được bố mẹ đưa về quê thăm ông bà nội. Nhà ông bà có một mảnh vườn nho nhỏ được ông bà nội dùng để trồng những loại cây ăn trái như cam, táo, xoài,...nhưng chỉ có duy nhất một cây thân dây leo đó chính là cây nho. Em rất yêu quý cây nho. Em thường cùng với các bạn ở vùng quê ra chơi xung quanh cây nho của ông bà nội.
Nho được mọi người biết đến là một loại quả mọng lấy từ các loài cây thân leo thuộc chi nho. Em cũng đã được quan sát trong vườn nho nhà ông bà nội. Quả nho mọc thành chùm nhìn thật thích mắt. Những quả nho ông bà trồng có màu đo đỏ khi chín, còn khi xanh thì cũng có màu xanh.
Khi quả nho chín thì quả nho có thể ăn tươi hoặc được sấy khô để làm nho khô. Đặc biệt trong những ngày Tết, có rất nhiều người mua nho để sấy làm nho khô. Những quả nho khô thật dễ ăn, có hương vị thơm ngon. Nho cũng được dùng để sản xuất các loại rượu vang, thạch nho, nước quả, mật nho,…
Em rất thích cây nho nhà ông bà nội em. Nghỉ hè, em sẽ chăm sóc chúng thật tốt với ông bà em để cây nho lúc nào cũng sai quả và không bị sâu bệnh.
Học tốt!!!