c)
"Sau sân trường này sẽ là những ngã ba
Các em phải đi và tự mình chọn lựa”
Em có đồng ý với quan điểm của tác giả trong 2 câu thơ trên vì sau khi ra trường, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, có ước mơ và khát vọng riêng. Chúng ta cần tự mình lựa chọn cho mình một lối đi đúng đắn. Các thầy cô giáo cũng sẽ không ở bên để dìu dắt chúng ta nữa. Vì vậy mỗi chúng ta cần chọn cho mình những con đường mình thực sự muốn đi, bởi không ai khác chính bản thân chúng ta là chủ nhân số phận cuộc đời mình.
d) Điều tác giả muốn nhắn nhủ qua 2 câu thơ trên là : Trên con đường đi đến thành công, các em sẽ trải qua vô vàn khó khăn, thất bại nhưng các em đừng bỏ cuộc vì cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng để ta vượt qua mà luôn đặt ra cho ta những thử thách. Trước những thất bại đó, các em sẽ trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn, rút ra được cho bản thân mình những bài học quý giá để thành công hơn trong cuộc sống.
e) Từ đoạn thơ trên, bài học em rút ra được cho bản thân mình là : Hãy cố gắng học tập thật tốt để có thể thực hiện được ước mơ của mình. Đừng vì chút khó khăn, thất bại mà bỏ cuộc.