“Hoa lục bình tím ngắt cả bờ sông. Tôi yêu đắm loài hoa mộc mạc, dân giả nơi thôn quê ấy. Màu hoa đẹp đến nao lòng. Tôi thầm nghẹn ngào không thốt lên lời khi đứng trước loài hoa cánh mỏng, tím biếc ấy. Nó đốn tim mong manh của bất cứ kẻ đứng trước yêu hoa nào như tôi. Loài hoa không hương mà cuốn hút đến lạ kì” Câu 1: (1đ) Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn trên Câu 2; nêu nội dung của đoạn văn trên Câu 3: từ nội dung chủ đề của đoạn văn em hãy viết đoạn văn ngắn từ 50 đến 70 tiếng có sử dụng phương thức biểu cảm

Các câu hỏi liên quan