theo như em được biết hoàn cảnh của tác phẩm sống chết mặc bay chỉ diễm ra trong một đêm rất ngắn ngủi trời mưa tầm tã , nước của con sông nhị hà lên cao khúc đêm của một khu làng thì đê xắp vỡ , nhân dân phải tấp nập đắp đê người thì thuổng , người thì cuốc ,người thì đội đất, người vác tre. Nào thì cừ ,bì bõm .... người nào người nấy ướt như chuột lột , trong khi quan lại ngồi trong đình , vững trãi và cao, thì nước lũ dâng đến cỡ nào cũng không tràn vào được , quan lại ngồi chơi, có quan phụ mẫu ngồi sơi bát yến , đến khi có người vào bẩm đê vỡ rồi , thì quan phụ mẫu cau mày và nói mặc kệ rồi đuổi ra , một lúc sau ở ngoài kia, thì khắp nọi miền , nước tràng lênh lãng xoáy thành vực sâu, nhà của trôi băng , lúa má ngập hết , người sống thì không có chỗ ở , người chết không có chỗ chôn, lênh đênh trên mặt nước, kể sao cho siết
sáng tác của phạm duy tôn
mình dựa vào sách để làm nha