a)
- Đây là lời của anh thanh niên với ông họa sĩ và cô kỹ sư
- Nghề nghiệp : công tác khí kiêm vật lí địa cầu : đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây , đo chấn động mặt đất, dự báo thời tiết hằng ngày
- Hoàn cảnh : Khi ông họa sĩ và cô kỹ sư tới thăm nơi ở và làm việc của anh thanh niên
- Anh nói “Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa ” vì : Tình yêu đối với công việc của anh khiến bản thân say sưa và không còn cảm thấy cô đơn. Anh cảm nhận và ý thức được công việc của mình vô cùng quan trọng và có vị trí trong cuộc sống (Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất.)
b) Phẩm chất
- Yêu nghề nghiệp, có trách nhiệm với công việc
- Anh chấp nhận hi sinh quãng đời trẻ tuổi để cống hiến cho đất nước. Hạn phúc khi được cống hiến
- Nghị lực cao , coi công việc như người bạn đồng hành
-Tình cảm đẹp