Mở bài :
+ Giới thiệu vấn đề nghị luận
Thân bài :
a, Giải thích :
- Tình mẫu tử là gì ?
+ Là tình yêu người mẹ dành cho đứa con của mình
+ Là sự hy sinh không có một điều gì mà người mẹ không thể làm được
+ Là tình cảm yêu thương, trong sáng của đứa con dành cho người mẹ
b, Biểu hiện :
+ Mẹ luôn là người chăm sóc, nâng đỡ bước chân nhỏ bé của người con ngay từ những bước đầu vào đời còn chập chững
+ Cùng sát cánh những lúc khó khăn, cùng vượt qua những gian khó với con
+ Hy sinh cả cuộc đời để giành trọn cho con của mình
+ Luôn tha thứ những gì con mình làm sai
c, Ý nghĩa :
+ Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng
+ Luôn là một vị trí đặc biệt trong tim người mẹ, không nơi nào có được
+ Nó là tình cảm đầu tiên mà mỗi người sinh ra đều cảm nhận được và sẽ gắn bó với nó trong suốt cuộc đời
d, Bàn luận mở rộng :
+ Từ khi sinh ra, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, đến lúc lớn lên, người mẹ luôn hy sinh tất cả, nâng đỡ con, giúp đỡ con từ những bước chân khi còn bé
+ Luôn bao dung những điều ta sai trái, luôn tâm sự, cho ta gửi gắm những điều muốn nói
+ Tình mẫu từ là tình cảm tự nhiên, trong sáng
+ Nếu có được tình cảm ấy, thì chúng ta rất hạnh phúc, còn nếu thiếu thốn tình mẫu tử con người đã mất đi hạnh phúc lớn nhất, thiệt thòi hơn những người khác
+ Phê phán những hành động đi ngược lại với đạo lí
e, Liên hệ :
+ Tình mẫu tử vô cùng bao la, rộng lớn
+ Tình cảm ấy là vô điều kiện
+ Người mẹ chỉ cần con lớn lên, hạnh phúc là được
+ Chính vì thế cần phải biết trân trọng những tình cảm đó và phải sống làm sao để xứng đáng với tình cảm đó
+ Không ngừng nổ lực học tập, không ngừng nổ lực để tu dưỡng đạo đức để không phụ lòng người mẹ, để không phụ lòng xã hội
Kết bài :
+ Đúc kết lại vấn đề
+ Khẳng định lại vấn đề một lần nữa
HỌC TỐT NHA !
#NOCOPY
@Sâu