nhân vật phrang trong câu chuyện buổi học cuối cùng là một cậu bé ham chơi. không lo nghĩ đến học hành. khi đất nước pháp bị quân phổ xâm chiếm, cậu bé mới hiểu ra được giá trị của tiếng nói. chỉ còn một buổi học cuối cùng về tiếng pháp, cũng như mọi ngày phrang luôn đến muộn và đều bị thầy la mắng. nhưng hôm nay, cậu bé không bị mắng. cảnh vật trên đường đến trường cũng khác lạ hơn mọi ngày. trong buổi học, cậu bé thấy mình sao mà hiểu bài đến thế, thấy sao những điều thầy nói thật dễ dàng đến thế. cậu bé chưa bao giờ thấy mình chăm chỉ đến thế, tụ nhiên cậu lại thích thú với việc học và chăm chỉ học tập một cách tự giác. phrang cảm thấy nuối tiếc vì những thời gian đã qua, những lúc đó cậu ham chơi, la cà và không nghĩ đến việc học. cậu cảm thấy vô cùng ân hận , xấu hổ nhưng thời gian không còn nữa rồi. tiếng chuông báo hết giờ học đã cho thấy được tiếng pháp sẽ không còn tồn tại nữa.
CHÚC EM HỌC TỐT