Để hưởng ứng phong trào trường học thân thiện - học sinh tích cực thì trường em đã tổ chức rất nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn và thú vị như là :nhảy dây, kéo co, ô ăn quan,nhảy bao bố,... còn rất nhiều trò chơi khác nhưng em và nhóm bạn của mình đã cùng nhau thảo luận một hồi và quyết định chơi trò kéo co, là trò chơi mà chúng em ai cũng đều hứng thú,chúng em cùng nhau tập dượt trước ngày thi và đã cùng nhau có một khoảng thời gian tốt đẹp để gắn kết tình bạn bè. Đến ngày thì,chúng em rất háo hức chờ đợi đến phần thi của mình.Chúng em cùng nhau ra sân sau,chi làm hai phe đêr tập dượt lại.Cuối cùng cũng đến thời gian chúng em có thể ra sân.Vì cô giáo và thầy giáo huấn luyện đã hứa với chúng em nếu thắng sẽ được thưởng nên chúng em càng thêm háo hức và ý chí chiến đấu hừng hực, vào sân ,như lời thầy cô dạy, những bạn phía sau thì ra sức cố gắng ngả người và đứng vũng để kéo dây, còn các bạn phía trước thì cố gắng ghì dây xuống để đối phương khó có thể đạt vị thế cao hơn.Nhờ sự nỗ lực đó mà cuối cùng chúng em đã có thể được thầy cô tăngj cho những phần thưởng là một buổi liên hoan ăn lẩu ở quán lẩu gần trường học, ngoài ra, chúng em còn được nhà trường tặng lá cờ tích cực vì sự cố gắng đó.Em rất thích thú với phong trào đó và mong rằng em sẽ được tiếp tục tham gia vào lần tới.
vote cho mình nha bạn❤️❤️❤️