Với mỗi học sinh khi chuẩn bị vào lớp 1 thì ai nấy, đều bâng khuâng. Tôi cũng thế cũng rất lo lắng vào ngày khai trường. Vào buổi tối trước buổi khai trường, tôi cứ hồi hộp cô giáo của tôi như thế nào? Tôi còn có thể được học chung với đứa bạn thân nữa hay không? Trường có đẹp hay không? Mọi thứ đều hiện lên trong suy nghĩ của tôi, rất háo hức và mong đợi? . Buổi sáng hôm đó, tôi thay bộ quần áo mới tinh tươm có gắn phù hiệu của trường đầy trang nghiêm bên cánh tay trái, điều đó như nhắc nhở tôi phải luôn cố gắng học tập để xứng đáng với ngôi trường thân yêu. Trên con đường làng và hẹp, mẹ dắt tôi đến trường trong sự vui tươi, phấn khích của tôi. Hôm nay, trường thật nhộn nhịp và vui tươi! Tới trường mẹ dẫn tôi đi xem lớp và rồi tôi đc học ở lớp 1A, thế là mẹ tôi vội vã dẫn tôi đến lớp. Trong lớp, sự ồn ào của phụ huynh xen lẫn những tiếng khóc của các bạn đòi mẹ vào nhau. Lúc ấy, tôi cố định thần lại là mình sẽ không khóc như các bạn ấy. Nhưng rồi chuyện ấy lại không như ý muốn, tiếng trống trườn vang lên 3 tiếng, mọi phụ huynh đều về cho chúng tôi làm quen với lớp và mẹ tôi cũng đã về. Mẹ về, tôi lúc ấy như có một thứ gì đó khiến tôi bật khóc. Thấy thế cô liền vỗ nhẹ vào vai tôi và nói:" Ngoan nha con". Thế là buổi học diễn ra trong sự thiếu thốn khi không có mẹ và không đc chơi như hồi mẫu giáo nữa. Tôi rất buồn nhưng tôi vẫn phải học cho tương lai mai sau này