Xin chào mọi người , tôi tên là Hương . mọi người chắc hẳn ai cũng có những kỷ niệm không thể nào quên và đối với bản thân tôi cũng thế. Kỷ niệm làm tôi nhớ nhất trong đời là cái sinh nhật lần thứ 8 . Tôi đã mở một bữa tiệc với sự tham gia của mọi người trong gia đình , bạn bè , hàng xóm , ai cũng tặng tôi những món quà bắt mắt, họ cùng tôi đón sinh nhật , chúng tôi cùng nhau hát một bài hát, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, nô đùa. Hơn thế tôi còn bị chúng nó trét hết kem lên mặt cơ .khi nhớ về kỷ niệm đấy tôi vẫn luôn mong rằng những lần sinh nhật tiếp theo trong tương lai cũng sẽ luôn khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc như ngày đó , được đón sinh nhật cùng với những người bạn và những người tôi yêu quý nhất. Mọi người giúp mình dịch sang tiếng anh vs ạ🤧

Các câu hỏi liên quan