Tui ở nghệ an , tui sẽ giúp :
Bài làm
Ngọc thân mến !
Lâu lắm bạn và mình k gặp nhau nhỉ . Mình rất nhớ bạn , nhớ những buổi chiều chúng ta đi dạo trên vỉa hè , ngồi nói chuyện với nhau dưới gốc cây đa . Cùng nhau ăn vặt , chép bài , ở trường . Nhớ những tiếng nói đùa xung quanh chúng ta . Nhưng bây giờ chúng ta k thể gặp nhau đc nữa , k cùng nhau đi học ,...
Nhưng k sao đâu , nếu chúng ta phòng chống dịch tốt thì sẽ được đi học k phải học on nữa . À , mình quên , ở trong đó bạn phòng dịch như thế nào . Chứ ở đây , đã có nhiều ca dương tính rồi đó bạn . Giờ mình mà ra ngoài đường phải đeo tận 2 khẩu trang , 1 mặt nạ phòng chống dịch . Về nhà , rửa tay bằng lọ cồn sát khuẩn nữa . Mình đoán bạn cũng như thế nhỉ ?
Tuy nhiên , bạn rất hay quên nên mình sẽ nói cho bạn nghe nhiều lần qua thư được ko ? Hạn chế ra ngoài đường , nói chuyện . Khi đi ra đường , nhớ đeo khẩu trang và cầm theo 1 lọ cồn nhé . K tụ tập , giữ khoảng cách với mọi người .Còn gì nữa k nhỉ , chúc bạn của mình phòng chống dịch tốt nhé !