Đối với mỗi cta, việc học ngày càng trở nên q trọng hơn bao h hết. Ai sinh ra và lớn lên cũng đều muốn mik có thể trở thành một phần có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Mà để làm đc điều đó, ta cần phải có tri thức, mà tri thức lại là lĩnh vực đòi hỏi bản thân mỗi con người phải siêng năng, học hỏi.
Học tập là quá trình dài tích lũy kiến thức, và theo một hệ thống từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, để làm tốt điều đó người học sinh phải học tập chăm chỉ từ khi bắt đầu ngồi trên ghế nhà trường, từ những năm học đầu tiên bởi các lớp dưới bao giờ cũng là gốc rễ, là tri thức nền tảng cơ bản. Nếu không nắm bắt đc những kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm thì càng học cao hơn sẽ càng không thể hiểu bài. Thời gian lĩnh hội kiến thức của con người là vô hạn, nhưng thời gian học tập ở trường lớp thật ngắn ngủi. Chẳng thế mới có chuyện có rất nhiều người sau này lớn lên không nghề nghiệp bởi ngày xưa đi học thì mải chơi không chịu học nên giờ tiếc nuối. Vậy nên, nếu mỗi cta không học tập nghiêm túc thì sau này có hồi tiếc cũng chẳng còn kịp đc nữa !
Người ta thường nói thiên tài là do 99 % sự chăm chỉ còn chỉ có 1% là do thông minh bẩm sinh. Vì vậy không thể nói một người là giỏi khi thấy người đó làm đc một bài toán khó được. Mà đó là do họ chăm chỉ, họ cố gắng học tập. Để tích lũy nhiều kiến thức là cả một quá trình cần mẫn lâu dài, bởi thế, chỉ cần ta có cố gắng, biết cách vực lên thì "có công mài sắt, có ngày nên kim" mà thôi.Từ đó để nói lên rằng học giỏi hay không là chính do bản thân mình quyết định và nói rộng ra tương lai của bạn có tươi đẹp hay không cũng chính là do bạn quyết định. Cánh cửa bạn bước qua chỉ có một, vì vậy hãy cố gắng để bước qua nó. Ra ngoài cuộc sống, nếu bạn cần sửa chữa một cái j đó, bạn cần phải có kiến thức về nó, biết cách hoạt động và bộ phận của nó. Nếu không có những hiểu biết về nó, bạn sẽ chẳng làm đc j và sẽ trở nên vô tích sự.
Tri thức có tầm quan trọng như vậy đấy! Muốn có một tòa lâu đài vững chắc, không thể không xây dựng một nền móng vững vàng. Mỗi chúng ta cần trang bị cho mik vốn kiến thức và hãy không ngừng học hỏi để sau này có ích cho xã hội, đất nc.
*văn mik đã tự làm từ trước ,mong cậu thik, chúc cậu học tốt*