câu 1) Về lần giải đố thứ 4, em bé giải đố bằng cách hát
câu 2) Người chứng kiến là cha cậu bé và viên quan . THái độ của họ rất vui mừng và chạy về tâu vs vua . Lần giải đố này tuy rất khó nhưng em bé lại lm cho câu hỏi trở nên vui nhộn và đáng khen về tài năng của em.
câu 3) Em bé trong câu truyện còn rất nhỏ mà đã giải đc những câu đố của vua và nc láng giềng . Khi hỏi câu hỏi ngày càng khó nhưng em bé đều giải đc . KHI trả lời câu hỏi của viên quan em rất bình tĩnh . Tuy nhà nghèo nhưng em rất giỏi , còn phần đối đáp thì lm cho viên quan lâm vào tình thế bối rối .
MÌNH XIN LỖI MÌNH HẾT Ý TƯỞNG RỒI!!!