Chắc hẳn các bạn đều đã biết câu chuyện "Ếch ngồi đáy giếng". Nhan đề của câu chuyện được lấy từ một câu tục ngữ "Ếch ngồi đáy giếng", ý nói về những kẻ hiểu biết hạn hép mà huênh hoang, kiêu ngạo.
Câu chuyện nói về chú Ếch được ra đời và lớn lên trong cái giếng nhỏ, nó chưa từng được bước chân ra ngoài thế giới rộng lớn kia nên không biết ngoài kia có gì. Xung quanh nó chỉ là những con cua, con nhái, con ốc,... bé nhỏ nên nó tưởng rằng mình chính là người mạnh nhất. Một hôm nó nhìn lên trời, sau một hồi trầm ngâm, nó thầm nghĩ bầu trời chỉ lớn bằng cái vung, chẳng rộng lớn như mọi người thường đồn đại. Nó kiêu ngạo vênh mặt nói rằng bầu trời quá nhỏ bé còn Ếch chính là vị chúa tể uy quyền, oai phong lẫm liệt. Sau đó, vì để chứng minh mình là lớn mạnh nhất nên nó bước ra khỏi cái giếng nhỏ, ra ngoài thế giới để làm oai. Nhưng điều khiến nó không ngờ là thế giới ngoài kia vô cùng to lớn, nó vừa đi vừa nhìn ngắm hai bên mà không để ý phía trước phía sau. Kết quả nó bị một con trâu to lớn đi qua giẫm bẹp.
Con ếch trong câu chuyện là hiện thân của những kẻ có trình độ hiểu biết hạn hẹp, nông cạn nhưng hay cho rằng mình hiểu biết sâu rộng. Qua đó cũng phê phán những kẻ hay khinh thường người khác, luôn cho mình là nhất. Đồng thời, cau chuyện cũng khuyên nhủ chúng ta phải cố gắng mở rông tầm hiểu biết, không nên chủ quan, kiêu ngạo.
#quynhchi