Cái ngày mà tôi không còn là một cô học sinh nhỏ nữa , ngày mà tôi được mặc tà áo dài trắng bước trên sân trường đó . Ngày khai trường vào cấp 3 là buổi khai trường ấn tượng nhất trong cuộc đời tôi .
Sáng hôm đó , tôi đặt giờ dậy sớm hơn mọi ngày , mau mau chạy đi vệ sinh cá nhân . Đứng trên tầng thượng để tập thể dục . Lần đầu tiên tôi dậy sớm như vậy ! Lúc đó , mặt trời còn chưa hé lộ cả . Tôi xuống tầng để ăn sáng . Sau đó , trên chiếc xe điện hằng ngày , và cũng trên con đường đó tôi đi đến nhà bạn của tôi để rủ nhau đi chung . Tôi và Trang đã học cùng nhau từ khi cấp 1 đến giờ , năm nay , chúng tôi vẫn chung trường nhau nhưng mỗi đứa một khối , ừ thì cũng phải vậy , mỗi đứa có một sở thích , tương lai riêng cả mà .
Lúc đến trường ,sân trường cũng chỉ lác đác vài người trên sân , có mấy thầy cô đang chỉnh lại sân khấu , có vài học sinh đang ngồi tán chuyện với nhau . Tôi và Trang cũng rủ nhau đi cất xe rồi ra ngồi chờ cho đến khi bắt đầu khai giảng . Được một lúc , tôi bất chợt nhìn thấy mấy người trông khá giống mấy đứa bạn hồi cấp 2 . Nhìn kĩ lại thì ... Uầy chúng nó thật kìa !!! Lúc chia tay lớp thì mọi người đã mỗi người một nẻo , không ai chung con đường cả , nhưng cx ko tin đc là có phải 6-7 đứa học trường này . Không biết do duyên hay sao nhưng tôi lại đc chung lớp vs 3 đứa học hồi cấp 2 . Thảo , Q.Anh , Huy . Q.Anh với tôi , hai sao đỏ của lớp , nhớ lần đi chấm còn bị mấy a lớp lớn trêu đùa , Q.Anh còn khóc lóc chạy lên lớp ns . Bùn thựt sự !!! Thảo với tôi , hai đứa ngồi với nhau từ lớp 7 đến khi hết cấp . Còn thằng Huy nữa , còn tưởng nó thi nghề r cơ , ai ngờ cx vào đc trường này . Tiếng loa của cô TPT triệu tập các bạn vào khu vực để bắt đầu khai giảng .
Kết thúc buổi khai trường đó , tôi và Trang tạm biệt mn và ra về . Hôm đó , tôi cx ko ngờ còn gặp lại đc những người bn thời cấp 2 đó nữa . Cảm giác lúc đó thật vui mừng !
(Mik viết văn ko hay nhưng mik tả rất trân thật ! Mong bn nhận )