Dế Mèn có hàng xóm có cái hang của dế choắt. Vào một hôm, dế mèn đi qua chơi. Lúc đó trời mưa, Bổng dế mèn thấy chị Cốc. Bỗng dế mèn muốn chọc chị cốc, dế mèn cất tiếng gọi Dế Choắt cũng nhau chọc chị cốc. Dế choắt van xin không muốn bị dế mèn chửi rồi bắt đầu trêu chị cốc. Nói xong chị cốc tức giận hỏi ai nói. Rồi thấy dế choắt loay hoay hang thế là chị cốc hỏi rồi cho mỏ đâm vào dế choắt. Chị Cốc đi rồi, dế choắt ra thấy dế mèn thảm thiết. Rồi ân hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên.