- Xuống đây mẹ bảo! - Tiếng mẹ tôi vang lên .
Tôi vẫn bước xuống, vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ. Ngước lên, nhìn cái đồng hồ, tôi giật mình :
- Trời ơi, 7 giờ rồi, sao mẹ không gọi con dậy sớm chứ? Sắp muộn học rồi đấy!
Mẹ đáp lại bằng một giọng thản nhiên :
Hôm nay không đi học. Do dịch Covid nên nhà trường đã cho học sinh nghỉ. - Vừa nói vừa nhìn vào điện thoại.
- Thật ạ?
- Không thật thì đùa à?
Tôi cầm điện thoại của mẹ, mở Zalo lên, vào nhóm lớp. Lúc ấy còn đang lớp 4. Cô giáo đang soạn tin. " Các con sẽ học qua Zoom,.....ID..., Pass..." . Lần đầu tiên tôi nghe thấy chữ Zoom. Tôi cứ nghĩ đó là một ứng dụng gì đó chat với nhau, và đến tối, vì là người am hiểu công nghệ nhất nên ba mẹ yêu cầu tôi tự vào Zoom.Thiệt sự lúc đó không biết gì, tôi mãi mới vào được. mà lại không biết bật âm thanh, lại đang là môn Văn,môn tôi học giỏi nhất và cũng là môn tôi yêu thích. Cô giáo gọi tôi phát biểu mà tôi chẳng nghe thấy,cả lớp đứng hình. Vì một người hay phát biểu như tôi mà không nói gì thì đúng là chuyện lạ có thật. Và cuối cùng tôi cũng bật được âm thanh. Buổi học online đó thật đáng nhớ.