Câu chuyện của em sẽ bắt đầu ngay sau đây, đây là câu chuyện ko có thật.:
Một hôm, tại một trường tiểu học. Mai đang chơi vui cùng các bạn. Bỗng nhiên, My ra bảo với Mai rằng:"Tớ đã dõi theo cậu rất lâu rồi, mình làm bạn thân được không?"
Được chứ- Mai nhanh nhảu đáp.
Từ đó, Mai và My chơi rất thân mật.Nhưng, vào một hôm. My và Mai đang chơi với nhau. Thì Đào ra bảo My rằng:"Cậu với Mai là bạn thân hả? Mà sao hai đứa cứ quấn quít nhau như mèo với chuột vậy?"
Không phải đâu, đấy là bạn chơi thôi!-My đáp với vẻ tựu nhiên.
Nghe vậy,Đào lại qua chơi với Nhi. Thì Mai hỏi My với vẻ khá tức giận:
-My! Sao cậu lại bảo với Đăng là tớ không phải bạn thân cậu. Mà rõ ràng tớ là bạn thân cậu mà?
My nói với vẻ chính chắn:"Cậu chưa nghe câu"Trời giấu, trời mang đi" hay sao vậy? Tớ phải nói thế. Chứ Đào bạn ấy là bạn thân cũ của cậu. Thì tớ mà nói ra cậu ấy càng dành bạn thân của tớ hả?"
Nghe xong, Mai giận dữ bỏ về. Đến ngày mai, Mai thấy My đang nói chuyện rất than mật với Đăng. Mai ra nghe lén cuộc nói chuyện của My và Đăng. Họ nói:"Cậu làm bạn thân của tớ nhé, tớ muốn làm quen với cậu. Chứ Mai bạn ấy cũng không thể hiểu về tình bạn thân của tớ đâu! Đăng đồng ý ngay"
Mai rất buồn. Rất hối hận vè chuyện ngày hôm qua.Về nahf Mai cứ lẩm bẩm nói:" Giá như mình nghe câu nói của My còn hơn.
Em ko muốn sắm mình vào vai nào nên viết chuyện ;3
-