Ngôi trường ma ám
- Ê, tối nay tao ở lại trường để hoàng thành cho xong dự án của lớp. Mày ở lại không Dương?- My cất tiếng hỏi.
- Ừ, cũng được, tao cũng định làm chung với mày luôn cho vui nè!- Dương trả lời.
Trời đã chợp tối, ngôi trường giờ vắng bóng người. Lác đác đâu đó vài cậu con trai năng động ở lại đá bóng dưới sân trường. Mọi người đã tan về lúc 5giờ 00 phút chiều. Riêng Dương và My vẫn ở lại cố gắng hoàn thành dự án lớp sớm hơn mọi người.
Đã gần 7 giờ tối rồi. Ngôi trường giờ cũng đã vắng tanh. Chỉ còn một vài người như bác bảo vệ và 5 cô lao công. Vì đã là xong dự án, hai cô nàng nghĩ ra ý tưởng rằng sẽ đi tham quan hết trường vào ban đêm để xem thế nào. Vì có người đồn rằng:" nếu đi tham quan trường vào ban đêm chắc chắc sẽ gặp ma." Vì rằng là những người không sợ ma, My và Dương đã nảy ra 1 ý tưởng. My và Dương gọi điện cho ba mẹ thông báo rằng tối nay họ sẽ không về nhà. Hai cô nàng núp sau sân vận động. Chờ khi đêm xuống đúng 12 giờ đêm. Hai cô nàng lẻn cùng nhau đi tham quan trường. Họ đi đến trước phòng 103 vì phòng đó từng bị đồn có ma và bỏ hoang đến giờ.
My dùng kẹp tăm mở cửa, rồi cả hai bước vào. KHi họ bước vào, cánh cửa đột ngột đóng lại. Dù có cố gắng cũng chẳng thể mở ra. Lúc này, ở tấm rèm chắn trước mặt, họ thấy có 1 đôi chân be bé nho nhỏ. Họ mới bước đến, vừa lật tấm màn lên thì kinh hãi khi thấy một cái xác của 1 đứa trẻ tầm 3-4 tuổi không có đầu đứng nhìn ra cửa sổ. Họ vừa định bỏ chảy bằng cách tung cửa để nó mở ra thì bỗng Dương cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc ra. Máu không ngừng chảy rồi Dương ngã xuống chết. My quay đầu lại thì trước mắt cô là cái chết của bạn mình và ngay bên cạnh Dương là một cô gái tóc dài, rũ rượi che kín khuôn mặt. Và kinh tỏm hơn nữa là cô bé hồi nãy đứng bên cửa sổ đã lấy đầu của Dương và gắn vào cái cỗ trống không của mình. My dần dần lùi lại phía sau, mong có người giúp đỡ. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng còn hi vọng nào cho My. Người phụ nữa tóc dài hất mái tóc xù ra, để lộ khuôn mặt với hàm răng sắt nhọn. Cô ta lao ngay vào cắn xé My cho đến khi chỉ còn là bộ xương.
Lại tiếp tục 2 cái chết cho 2 người không biết sợ...
@Yumz