Đó là ngày đầu tiên em bắt đầu đi học tiểu học.Đó là vào lúc em học lớp 1,khi mới vào lớp,ai cũng rất bỡ ngỡ kể cả em.Vào lúc đó,ai ai cũng có bạn,nhưng riêng em thì không quen ai hết.Vào khoảnh khắc đó,một cậu bé đã tới và kết bạn với em.Kể từ đó cậu ấy là người bạn tuyệt vời nhất mà em từng biết được trong cuộc đời.Bọn em đã học chung với nhau từ lớp 1 cho đến lớp 5 với rất nhiều kỉ niệm vui chơi nô đua với nhau rất là khó để có thể quên được.Em và cậu ấy có rất nhiều điểm giống nhau.Ôi nhớ làm sao,bởi vì giờ đây em đã là một học sinh lớp 6 phải chuyển trường khác và phải xa cậu ấy.Nhưng không sao bởi vì em vẫn còn có được số điện thoại của cấu ấy.
HẾT!