Một việc tốt mà em đã làm trong mùa dịch covid
Chắc ai cũng biết mày dịch covid vừa qua đã làm cho bao sinh mạng phải rời xa đất người . Trong mùa dịch này cơ quan nhà nước cũng đã đưa ra rất nhiều lệnh mới như thông điệp 5k và em đã làm tốt điều đó . Ko chỉ nhắc nhở bản thân rằng luôn phải giữ khoảng cách và khử khẩu tay mỗi khi đi từ ngoài vào nhà . Mà còn nhắc nhở mọi người trong nhà . Có nhưng lúc cj hay anh của em ko giữ khoảng cách với người lạ em sẽ tiến tới và nhắc nhẹ vào tai anh hoạch cj của mình, còn về khai báo thông tin thì em đã bảo bố mẹ rồi . Bố em là người tất bật vì công việc nhưng bây đang phải dãn cách nên công việc của bố mẹ cũng phải tạm nghỉ . Nhưng ko vì thế mà bố mẹ lười đâu nhé . Bố mẹ vẫn luôn trào dồi kiến thức cho bản thân mình để khi đến cơ quan làm việc có thể làm tốt , thăng trước để kiếm nhiều tiền nuôi bọn em ăn học . Vì vậy bố mẹ đã quên mất khai báo thông tin , khi được Bác tổ dân phố sang nhắc em đã liền chạy vào nhà và nói với bố mẹ phải khai báo thông tin nếu ko nhà cũng coi như dính COVID vì sợ mà ko khai . Bố mẹ em rất vui vì em đã nhắc bố như thế để bố mẹ khỏi quên một công việc quan trọng này . Giãn cách là một việc tốt để có thể đánh bại con COVID tàn án lấy đi bao nhiêu mang người