A) Con Rồng Cháu Tiên
Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ bây giờ là Bắc Bộ nước ta. Có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần rất hay giúp đỡ dân lành. Thần còn giúp diệt trừ yêu tinh. Ở miền núi cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc họ thần nông, xinh đẹp tuyệt trần. Một lần hai người gặp nhau, rồi đem lòng yêu nhau. Ít lâu sau, Âu Cơ mang thai. Đến kì sinh thì nàng sinh ra cái bọc trăm trứng. Nở ra trăm người con. NHững người con kh cần bú mớm mà tự lớn nhanh như thổi. Nhưng vì thân phận khác nhau. Lạc Long Quân và Âu Cơ đành chia nhau, 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi, hễ có việc thì giúp đỡ nhau.Sau này, ng con trưởng theo Âu ơ lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương. Bởi chính truyền thuyết này mà dân ta tự xưng là "Con cháu vua Hùng, con Rồng cháu Tiên".
b) Thầy Bói xem voi:
Vào buôi ế hàng, năm ông thầy bói ngồi chuyện gẫu với nhau về việc hình thù của con voi. Thì năm ông nghe thấy người ta nói có voi đi qua, bèn đem tiền biếu ng quản voi xin cho voi đứng lại để cùng xem. Năm thầy, mỗi thầy sờ vào từng bộ phận cúa voi. Sau khi đã xem xét xong, năm thầy mới đứa ra ý kiến của mình. Năm thấy nói con voi theo các mà mình đã sờ được. Cuối cùng thì chẳng ai chịu ai, cho là mình đúng, thành ra đánh nhau toát đầu, chảy máu.
c) Ếch ngồi đáy giếng:
Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng. Xung quanh nó chỉ toàn những con vật nhỏ bé. Đã vậy, ếch nghĩ bầu trời trên đầu chỉ bằng cái vung còn nó thì oai như một vị chúa tể. Hằng ngày, ếch cất tiếng kêu "ồm ộp" dọa những con vật nhỏ hơn mình. Một nămnọ, trời mưa to, nước dâng lên đưa ếch ra ngaoif. Ếch cứ đi ngênh ngang, nhâng nháo đưa cặp mắt lên nhìn trời. Nó chả thèm để ý xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
@Rosie
@Olympia
Hok tốt!