Trường của em tố chức Hội diễn văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân. Em đã đến rủ bạn cùng đi xem. Gần 6 giờ, bạn đến cùng em đi .
Chưa đến 6 giờ nhưng tại hội trường xã mọi người đã đến rất đông, ngồi kín các ghế trong khán phòng. Không khí rất nhộn nhịp. Ai cũng vui vẻ, hồ hởi nói chuyện với nhau. Cuối cùng thì buổi biểu diễn văn nghệ cũng chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình là hai anh chị đoàn viên trẻ của trường và tiết mục mở màn chính là bài múa Đảng đã cho ta mùa xuân do sự kết hợp của lớp 4A với tốp múa của các anh chị lớp 5. Một bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Tổ quốc vang lên khiến cho không khí càng trở nên sôi động, náo nhiệt. Tiếp theo chương trình là bài múa của các bạn học sinh lớp một, một tiết mục múa Ấn Độ với trang phục sặc sỡ, nhiều chi tiết. Trên khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười duyên dáng và các bạn tuy còn nhỏ tuổi nhưng múa rất đều và dẻo. Không chỉ thế mà những tiết mục đến từ các cô, các mẹ cũng rất đặc sắc ví dụ như bài múa Chiều lên bản thượng với âm nhạc sôi động, bài hát quan họ Mời trầu…
Buổi biểu diễn đã làm sôi động thêm không khí ngày giáp Tết, đây cũng là dịp mọi người trong làng, xã cùng nhau chung vui, tăng thêm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái với nhau. Em rất thích buổi văn nghệ ngày hôm đó.