Trong đời để cho cuộc sống thêm tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, ai ai cũng đã làm một việc tốt giúp cho thành phố ngày càng phát triển. Đó có thể là những công việc cụ thể như giúp người già qua đường, cầm đố nặng giùm người lớn hay nhường chỗ cho người già, phụ nữ mang thai,... Em cũng vậy, em đã thực hiện được một việc tốt đó là nhặt được của rơi và trả lại cho người bị mất.
Hôm đó, mẹ em bận chăm sóc em nên em phải đi bộ đến trường. Trên đường đi em vừa ôn lại bài đã học hôm qua và ngắm nhìn hàng cây xanh bên vệ đường. Hàng cây ấy nhờ đôi bàn tay của các chú thợ mà giờ đây đã trở nên ngày càng xanh tốt, khoẻ mạnh. Còn khoảng hai trăm bước chân nữa là đến trường thì em bỗng thấy một chiếc ví màu nâu làm bằng da. Em nghĩ:"người làm rơi giờ đang lo lắng lắm, mình phải đi đến đưa cho chú công an ngay thôi." Ngay lập tức, em đi tìm đồn công an để tìm trả lại cho người làm mất. Sau ột hồi tìm kiếm, em đã tìm ra đồn công an và đưa ngay cho chú công an đang đứng trực. Rồi em bước đi, trong lòng em cảm thấy rất hạnh phúc vì mình vừa làm được một việc tốt.
Thế đấy, thành phố được tươi đẹp và phát triển tất cả đều một phần những việc làm nhỏ nhưng đem lại bao niềm vui cho người khác. Hôm nay, em cũng đã làm được một việc tốt nên em cảm thấy rất hạnh phúc.
Đây nhé bạn