mở bài
cái ngày ấy, ngày mà con người ta bắt đầu tuổi lớn và bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa trường. nó đầy kỉ niệm và cả những gì bất ngờ nhất
hôm ấy bầu trời trong xanh như thể vừa có cái gì đó tạo hóa thành. nhưng nó không thể xanh và đặc biệt như ngày hôm nay : ngày đầu tiên đi học . dù đã chuẩn bị sẵn để chuẩn ị đón ngày ấy . nhưng vẫn ko thể nào tránh được sự nôn nao háo hức.
vầ tôi người bát đầu bước vào trường đã đến ngày ấy. vừa quàng lên mình bộ đồng phục mới vẫn còn tỏa ngát hương thơm ấy. đã cảm nhân được mọi điều . từ trường đến lopws đến bạn bè thầy cô mới tất cả đều m,ới. và còn có tôi học sinh đầu cấp