Trước ngõ nhà em có một bà cụ ăn xin hay chực chờ ở đây để xin tiền người khác.Ai cũng nghĩ bà là người vô duyên nhưng em biết bà không phải là người nhưu vậy.Qua quá trình điều tra và tìm hiểu,em phát hiện ra bà là mẹ của bạn Xuân ở ngõ Mỗ,thôn Mỗ vậy.Nhưng do bạn Xuân mấy hôm nay bị ốm mà bố bạn ấy lại nghiện ngập,bà mới phải làm nhưu vậy,lúc đấy em cảm thấy rất thương bà cụ ấy,bà ấy vì con mình mà đã quyết định ăn xin khiến cho em và các bạn cùng lớp lên kế hoạch quyên góp để chữa trị cho bạn Xuân.Lúc nhìn thấy bọn em,bà cụ ấy đã bất khóc vfa ôm lấy bọn em vào lòng không ngừng nói cảm ơn rối rít.