Tôi và Nhi là đôi bạn thân, 2 đứa rất quan tâm tới nhau, giúp đỡ nhau và 2 đứa luôn luôn tốt bụng như 2 anh em. Khi tôi bị gì Nhi là người cứu tôi, 2 đứa chơi với nhau được 2 năm rồi và đã hiểu tính nhau, khi tôi buồn Nhi cũng là người làm cho tôi vui lên, Nhui không bao giờ làm cho tôi buồn và nếu Nhi làm tôi thất vọng thì cũng không sao, tôi coi Nhi như là anh em chí cốt, nếu tôi không hiểu bài gì thì Nhi đalàm cho tôi hiểu hơn, hai đứa luôn trao đổi với nhau nếu 1 người không biết thì người kia chỉ cho người không biết hiểu. Khi cô kiu cả lớp làm theo nhóm thì nhóm tôi gồm Nhi và những bạn tôi trong đó người mà tôi thấy thân thiện nhất đó chính là Nhi hai đứa luôn trao đổi với nhau nên học đã tiến bộ hơn, Nhi và tôi cũng tiến bộ với nhau. Tôi cảm thấy từ khi hai đứa cùng trao đổi với nhau tôi thấy tôi có tình cảm anh em làm bạn được 2 năm, tôi nghĩ tôi và Nhi sẽ cùng nhau bước lên phía trước và sẽ chiến thắng cuộc đời này.Tôi cứ coi Nhi như là anh em chí cốt và không bao giờ rời xa nhau, lớn lên nếu mà học không còn học trường xưa nữa thì cũng sẽ gặp nhau vì hai đứa sẽ học trường Lương Thế Vinh còn đại học thì sẽ hỏi tại hai đứa chưa biết sẽ học ở đâu. Nhi và tôi mãi là bạn thân mãi mãi.