Đề bài : Kể về một người bạn mới quen.
Bài làm
Hôm nay tôi đã gặp một người bạn rất xinh đẹp và học giỏi . Bạn ấy còn rất tốt bụng với mọi người và ngày hôm nay bạn ấy đã giúp đỡ tôi khỏi tên đầu gấu .
Ngày hôm đó trời rất đẹp, chúng tôi lại ngồi vào lớp với vẻ mặt hào hứng . Tôi cũng vậy, nhưng có lẽ tôi hào hứng nhất đó chính là vì hôm nay có một bạn mới chuyển trường . Tiếng chuông đã reo lên, chúng tôi chạy ùa và lớp và chưa đứa nào ổn định . Bỗng nhiên cô giáo bước vào lớp thì cả lớp bỗng dưng yên lặng . Cô cất tiếng nói :
-Hôm nay sẽ có bạn mới vào lớp chúng ta? Mời em vào ?
Bạn ấy từ từ bước vào lớp, khuôn mặt xinh đẹp của bạn ấy bừng sáng cả căn phòng . Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, làng da trắng như tuyết . Tôi có thể tưởng tượng rằng nếu như một cơn gió bay ngang qua có thể làm làng da hồng hào của cô ấy bị sướt . Cô ấy có một đôi mắt sáng to, khuôn mặt hình trái xoan rất đáng yêu . Cả lớp" ồ" lên bởi sắc đẹp của cô ấy . Cô ấy nhẹ nhàng cất tiếng nói :
- Chào các bạn! Mình tên là Thư. Mong các bạn giúp đỡ
Giong nói của bạn ấy rất ngọt ngào và đáng yêu . Bạn ấy ngồi đằng trước tôi và ai cũng mĩn cười với cậu ấy . Tiết học đã bắt đầu, ai cũng chăm chú làm bài nhất là Thư . Thư đã bộc lộ tài năng giải toán trước lớp , và ai cũng thán phục . Và giờ học đã kết thúc, tôi lại trên đường về nhà và lại xui xỏe khi gặp những tên đầu gấu . Chúng nó đòi tiền tôi và bắt tôi phải đưa cho nó chiếc xe máy điện mà tôi thường đi học . Bỗng nhiên Thư xuất hiện và có vẻ rất bực mình . Cậu ấy quát lớn và đập cho bọn nó tơi bời . Có vẻ cậy ấy rất giỏi võ, tôi thật sự rất thán phúc . Rồi tôi ngỡ lời kết bạn với cậu ấy . Cậu ấy nhận lời và từ đó chúng tôi trở thành đôi bạn thân .
Đó chính là người bạn mới quen của tôi .
~_________________________~________________________~______________________~
Đề bài ; Kể về những đổi mới ở quê hương em.
Bài làm
Có vẻ vì do cơn bão ấy đã làm hư hỏng đi nơi em sống . Nhưng một nhà tài trợ đã giúp quê hương em đổi mới, lúc đó em rất vui khi nơi em sống đã trở thành một nơi đẹp hơn và mới hơn rất nhiều .
Cơn bão số 6 đã đến với nơi em ở . Mọi thứ thật sự rất tồi tàn và xấu đi rất nhiều . Hồi trước, nơi em là một nơi rất đẹp. Có rất nhiều cánh đồng trải bạt ngàn. Con đường em đi luôn nở rất nhiều hoa thơm và những ngôi nhà thân thương thẳng tắp bên hai lối đi như chào đón chúng tôi . Nhưng khi bão đến thì mọi thứ tồi tện hơn rất nhiều . Đồng lúa xanh trở nên héo đi và bị úng . Nhưng nhà thì bị mái lật, rất nguy hiểm . Vườn hoa ấy đã bị héo đi và không còn sức sống . Thấy thế nên một nhà tài trợ đã đến nơi tôi sống nà sửa lại toàn bộ những gì đã do bão gây ra . Tôi đã rất vui khi có một nhà tài trợ tốt bụng đã giúp tôi và cả mọi người .
Sau khi sửa xong, làng quê em trở nên mới hẳng . Những chiếc mái tôn bị lật đã được sửa mới . Những cánh đồng lúa xanh ấy đã quay trở lại . Mỗi nhày tôi đều ra đồng ngắm cảnh và hôm nay vẫn vậy . Vườn hoa đã được nhà tại trợ cho giống và vườn hoa ấy đã trở thành vườn hoa lan thơm ngát . Đó chính là những gì đã đổi mới ở quê hương tôi .
Tôi rất cảm ơn nhà tại trợ đã cho chúng tôi một nơi ở đẹp hơn .
Chúc bạn học tốt ♡ლ(-༗‿༗-)ლ♡