giải.......................
trên thế giới, ai cũng đã từng giúp đỡ mọi người trong lúc gặp khó khăn.Em cũng vậy,giúp người khác làm em cảm thấy rất tự hào về bản thân mình.
Đến ngày nghĩ hè,em được ba mẹ dẫn về nhà bác Xuân chơi,vừa về đến nhà là em đã xin ba mẹ và bác cho đi ra ngoài hóng gió.
trên con đường em đang chơi thì gặp ông lão làm rơi mắt kính,thế là em liền chụp vụt lại lấy kính đưa cho ông lão rồi dẫn ông về nhà.trên đường ông xoa đầu em bảo :
-cháu đúng là một cô bé tốt bụng và hiếu thảo.ông cảm ơn cháu đã giúp ông
em liền đáp :
-dạ không có gì đâu,ông ạ đó là việc cháu nên làm mà.
ông mỉm cười cười rồi đi tiếp đoạn đường còn lại.
đó là việc làm tốt của em.giúp người khác lúc hoạn nạn ,lúc mình gặp hoạn nạn thì người ta sẽ giúp mình lại
ĐÂY LÀ VĂN MIK TỰ SUY NGHĨ NÊN NÓ SẼ KO HAY
MONG BN CHO CTLHN Ạ