Kết thúc truyện, nhân vật Dế Mèn kể: "Tôi đem xác Dế Choắt đến chô vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành tấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên." Em hãy nêu ý nghĩa về lời kể trên của Dế Mèn. ( Văn bản Bài học đường đời đầu tiên). Giúp mình vs
Sau khi biết Dế Choặt đã chết Dế Mèn đem xác dế choắt đi chôn . Trên đường đi Dế Mèn đã rất ân hận về việc mình đã làm . Dường như cảnh vật hôm nay cũng buồn theo khi mà một người tốt, luôn giú đỡ những người khác lại phải chết oan.
Ý nghĩa: Dế Mèn đã hiểu ra được sự việc, đã ngẫm về những gì mình đã đối xử vs Dế Choắt. Dế Mèn đã coi nó là bài học đường đời đầu tiên để rút ra kinh nghiệm và ý thức cho những lần sau