Đáp án đúng: Giải chi tiết:- Giúp đỡ dân nghèo: + Em vẽ cày, cuốc, đèn, thùng cho người dân. + Ý nghĩa: Để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc cần phải tự mình lao động làm ra. Như vậy, của cải mới lâu bền. - Trừng trị kẻ ác + Trừng trị lão địa chủ: . Bị tên địa chủ phát hiện tài năng và ép em vẽ theo ý muốn của hắn. . Em bé đã kháng cự lại, tự cứu mình và trừng trị tên địa chủ độc ác. + Trừng trị nhà vua: . Nhà vua yêu cầu em vẽ thứ gì em vẽ ngược lại thứ đó. . Sau đó Mã Lương vờ đồng ý, rồi em vẽ biển, sóng to gió lớn trừng trị tên vua độc ác. - Nhận xét: + Mã Lương khẳng khái, không run sợ trước kẻ mạnh. + Cây bút là vật được giao cho Mã Lương để thực thi công lý, tạo ra sự công bằng cho xã hội.