khi đứng trước lăng bác em có cảm giác xót xa . Khi mất đi 1 con người vĩ đại , 1 lãnh tụ vĩ đại của người việt nam .Bác đã hi sinh cả 1 đời người để tìm cách cứu nhân dân việt nam ra khỏi sự quần xâm lược là hai nước vô cùng hùng mạnh chính là ' Mĩ, Pháp ' . Bác đã phải trôi dạt qua biết bao nhiêu là các nước khác nhau để 1 tìm ra 1 con đường cứu nước , cứu con em nhân dân việt nam ra khỏi dự hành hạ , bóc lột , của quân xâm lược . Nhưng ông trời đã không phụ lòng người sau 25 năm tìm kiếm thì , Bác hồ đã tìm ra 1 con đường cứu nước là đi theo con đường ' Xã Hội Chủ Nghĩa VIệt Nam ' đi theo con đường mác-lê-nin . Sau qua 1 thời gian cực nhọc kháng chiến chống mĩ và pháp thì nhân dân ta cũng được bình an . Nhưng cũng là lúc nhân dân việt nam được hòa bình thì cũng là lúc nhân dân Việt Nam phải mất đi 1 con người vĩ đại chính là 'Chủ Tịch Hồ Chí Minh ' . Dù cho bác có mai đi xa nhưng con em nhân dân việt nam sẽ không bao gờ quên được những công lao cực kì to lớn của Bác , vào Bác sẽ mãi ở trong tim của người dân việt nam
đây là tất cả những gì mà mình có thể nghĩ được mong các bạn đừng có báo cáo mình nha