Trong đợt nghỉ do một loại Virus thuộc chủng Coronavidivirus mới. Em đã gặp rất nhiều khó khăn trước khi đi học trở lại, và hơn nữa em là người thuộc xã Tam Hợp (gần với xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Đầu tiên, em bị sốt và khó thở. Trong khi đi khám, bác sĩ nói rằng em không bị sao, nhưng vì muốn tốt cho em và cho cả cộng đồng, nên bác sĩ nói rằng em vẫn phải chờ thêm hai tuần nữa mới được đi học. Nhà trường gửi tin nhắn cho em là vào tuần sau là phải bắt đầu đi học. Em rất hoảng hốt vì trường em vẫn chưa biết rằng em đang trong thời gian cách li. Và điều em hoảng hốt hơn đó là em không được học môn Địa Lý, môn em yếu nhất. Nên như vậy rất dễ bị mất gốc, nên em đã vào trang vietstudy.com nhân lúc em nghỉ. Em tìm kiếm về môn Địa Lý rất nhiều trong thời gian bị cách li. Sau khi cách li xong, em đã đạt điểm 10 khi em được kiểm tra miệng, nên em nghĩ học qua mạng cũng rất tốt.
CHÚC BẠN HỌC TỐT