"Đọc sách để làm gì? Tại sao phải đọc sách?"
Nhiều học sinh thời nay vẫn luôn đặt ra những câu hỏi về việc đọc sách, họ luôn nói rằng sách chẳng hay bằng nhưng trò chơi điện tử,không nhiều sức hấp bằng cái tivi.Vậy có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi về việc đọc sách chưa, hay việc đọc sách có ích lợi gì. Tôi cũng từng là một đứa con gái nghiện game và trò chơi điện tử, tôi chẳng có tí đam mê nào với sách bằng truyện tranh cả. Nhưng giờ đây, tôi hoàn toàn thay đổi bản thân mình,từ nghiện game đến mê sách vô cùng,từ tích truyện tranh đến yêu thích sách. Bởi tôi chợt nhận ra sự lợi hại của sách, tôi nhận ra sự hay ho của sách chứ không phải mấy cái tầm xàm như tôi nghĩ. Các bạn ạ! Tôi vô tình biết từ lúc tôi đọc quyển sách "Nhật kí tuổi teen",nó giúp tôi hiểu hơn về độ tuổi mới lớn của mình.Đọc xong nó,tôi thấy trong lòng mình như đang bị đẩy đi từ một sức lực nào đó,tôi đi lấy cả mấy quyển sách cùng một lúc. Lúc ấy, mẹ tôi bất ngờ bởi tôi đã thật sự thay đổi. Có lẽ rằng,tôi thực sự thấy sự vĩ đại và kiến thức của sách. Trong từng trang sách là bao điều hay chào đón: Những cánh buồm nâu gỗ, cả cánh rừng phương nam, lại cô gió lạc mẹ, ngọn lửa rực phun trào, có cái ao trong suốt, tại sao không bị giơ, tôi thì thầm nhỏ nhẹ: Cảm ơn! Sách của tôi. Tôi đã từ lột xác từ một đứa đứng bét bảng trở thành vương lên top 10 của lớp. Tôi cảm nhận được sách là một nơi chứa đựng nhiều ngành nghề, kinh nghiệm sống, những vấn đề của xã hội, hay lại cả cảm xúc bồi hồi của tác giả. Đối với tôi, sách chứa đầy những kiến thức của nhân loại, một kho tàng trí tuệ của thế giới, là một chiếc gương của sự thật, của xã hội. Tôi như thấy sách là một phần để tôi thay đổi, đề rồi cho tôi trở thành học sinh giỏi của môn Văn.Tự tin lên, tôi làm được và chắc chắn rằng bạn cũng làm được