“ Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng Rướn thân trắng bao la thâu góp gió.... ( Quê hương - Tế Hanh ) Câu 1: a) Đoạn thơ miêu tả cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá được tái hiện qua những hình ảnh nào? Câu 2: a) Có nhận xét “nhà thơ vừa vẽ ra chính xác cái hình,vừa cảm nhận được cái hồn của sự vật”, được cảm nhận rõ nét nhất qua những hình ảnh nào?Em hãy phân tích những hình ảnh đó để thấy được cái hình và cái hồn ấy ( Trình bày từ 3-5 dòng ) Câu3: Tìm câu cảm tháng trong đoạn văn sau và cho biết chức năng của nó. “Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở,ngu ngốc,bần tiện,xấu xa,bỉ ổi,.....toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương... ( Lão Hạc - Nam Cao )

Các câu hỏi liên quan