Em yêu Tổ quốc của em
Có đồng lúa biếc, có miền dừa xanh
Có hoa thơm, có trái lành
Có dòng sông xoi bóng vành trăng yêu
Bờ che cõng tiếng sáo diều
Khúc dân ca lại rặt dìu lời du
Bốn mùa là bốn câu thơ
Ngọt ngào nồng ấm, giữa bờ ca giao.
=> Có 5 lỗi sai chính tả
Sửa:
Em yêu Tổ quốc của em
Có đồng lúa biếc, có miền dừa xanh
Có hoa thơm, có trái lành
Có dòng sông soi bóng vành trăng yêu
Bờ tre cõng tiếng sáo diều
Khúc dân ca lại dặt dìu lời ru
Bốn mùa là bốn câu thơ
Ngọt ngào nồng ấm, giữa bờ ca dao.