_Chúc cô mẹ tròn con vuông nhé!
_Trứng mà đòi khôn hơn vịt, mày định cãi cha à?
_Em hãy cố gắng nấu sử sôi kinh, rồi kết quả sẽ không phụ lòng cha mẹ
_Tên này đúng là lòng lang dạ thú, người ta là trẻ em cũng không tha
_Cậu này từ nhỏ đã gia giáo, người ta nói Phú quý sinh lễ nghĩa quả không sai
_Chưa nói gì đã hiểu thấu tâm can của tôi rồi, cứ như là đi guốc trong bụng vậy
_Thật đúng là dĩ hòa vi quý, người ta sinh ra đã có tướng tốt, hòa hoa phong nhã rồi
_Giảng hoài cũng không hiếu,đúng là nước đổ đầu vịt
_Nhà đã nghèo còn không biết cố gắng , đã vậy còn đua đòi , con nhà lính tính nhà quan có khác.
_Đồ ăn mày, thấy người sang bắt quàng làm họ hả?
xin ctlhn và vote