Quỳnh Anh là môt người bạn thân của mình, mình thường gọi bạn ý là " Quanh"
Quỳnh Anh hầu như chỉ chơi thân với mình bởi có lẽ mình là người chịu được cái tính ít nói của cô, còn cô bạn ấy thì nhất quyết là người duy nhất chịu được cái tính nói liên hồi của mình. Thật thú vị là mình và Quỳnh Anh không chỉ khác nhau về tính cách mà còn khác nhau cả về hình dáng bên ngoài. Trái với cái vẻ còm nhom như xác ve của mình là một thân hình béo tròn, đầy đặn trông rất dễ thương của Quỳnh Anh. Nhung có đôi mắt to và nâu, một màu nâu hạt dẻ xinh đẹp, khuôn mặt tròn trắng trẻo thường hồng lên mỗi khi bị mình trêu chọc. Cặp lông mày sâu róm khi tức giận lại nhăn lên trông thật ngộ. Đặc biệt, bạn hay mỉm cười khi nghe mình nói chuyện nên mình chưa bao giờ có cảm giác mình đang độc thoại cả.
Mình và Quỳnh Anh quen nhau cũng được mười một năm rồi, hai đứa thân như "thanh mai trúc mã".Quỳnh Anh là người duy nhất có thể lắng nghe tâm sự của mình và thông cảm, hiểu cho mình. Mình và Quỳnh Anh đã từng là một cặp bạn thân như thế, mãi đến một ngày do hiểu nhầm mình đã cắt đứt quan hệ bạn bè với Quỳnh Anh. Hai đứa cứ làm thinh vì nghĩ đối phương có lỗi. Mãi đến hôm qua, tình cơ biết Quỳnh Anh sắp chuyển nhà, mình mới có dịp xin lỗi bạn ấy, nhưng đã quá muộn rồi,... Mình sẽ không bao giờ quên được Quỳnh Anh, một người bạn tốt bụng có đôi mắt sáng như ngọc, mũi cao, trán rộng, đôi môi chúm chím nở hình vòng cung trông rất xinh, hai má bầu bĩnh và mịn màng như má em bé.
Bản Quyền Couplevmin