Năm nay e đã là học sinh lớp 7, đã tham dự rất nhìu ngày lễ trong năm do trường tổ chức, nhưng ngày lễ mà e ấn tưỡng nhất là ngày 20/11- ngày nhà giáo Việt Nam. Trước ngày hội, cô trò ai cx bận rộn chuẩn bị thật chu đáo, lúc nào cx bận, có khi còn ở lại trường đến 8,9 giờ về. Âý vậy nên công sức của các cô, thầy càng hk thể bỏ phí, mở đầu là một tràng pháo tay tuyên dương các cô giáo có thành tích cao và trao thưởng, tiếp đến là gửi lời chúc cho tất cả mọi người ở trong trường, sau đó, chúng tôi còn đc chiêm ngưỡng những điệu múa dân gian, những ca khúc sôi động hay những bài hát đong đầy tình thương của thầy, cô trò gửi đến mỗi người chúng tôi. Kết thúc buổi sinh hoạt, chúng tôi ai ai cx di chuyển lên lớp, tay cầm những bông hoa sắc thắm tặng thầy, tặng cô, ngày đó, ai cx vui......