@Meo_
# Nói mỗi bài 10đ hơi sai => because làm 4 bài được có 20đ à nghen
_ Bài 1:
Mùa đông giá rét quanh năm
Thế mà ai vẫn trăm năm đợi chờ
Mùa đông giá lạnh sương mờ
Thế mà tôi chẳng thề ngờ là ai :v
_ Bài 2:
Mùa nào nóng hơn mùa hè
Đây cũng là lúc tiếng ve ngân dài
Bao nhiêu hạnh phúc vào tai
Nắng nào cũng hết hè dài càng vui
_ Bài 3:
Tình bạn mấy chốc cũng phai
Bởi vì chẳng có một ai thật lòng
Thứ tình gian dối long đong
Thế nào cũng sẽ như sông trôi hoài
_ Bài 4:
Bóng mẹ hiền ấm áp thế làm sao
Ánh sáng trời không bằng lòng của mẹ
Tình thương yêu mẹ dành cho con thơ
Mãi mãi là một tình yêu vĩnh cửu.