Sau bao nhiêu năm, tôi trở về mái trường thân yêu. Ngôi trường mang tên vị vua Đinh Tiên Hoàng đế, là niềm tự hào của dân tộc việt nam chúng tôi. Mới vừa đến cổng trường, tôi đã rất ngạc hiên, bây giờ trường tôi thay đổi nhiều quá. Ngoài trường bây giờ là hàng cây xanh , lối đi đã được sửa khang trang sạch sẽ. Trong trường, sân trường đã được lát bằng gạch nền sạch đẹp. Trong các lớp học đã có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho việc học. Vừa thăm lớp học, tôi gặp được thầy hiệu trưởng, thầy từng 1 trong những giáo viên dạy giỏi của trường trước đây. Tôi vẫn nhớ như in tất cả, nhưng nhớ nhất vẫn là cô giáo chủ nhiệm dạy tôi hội lớp 8. Có 1 lần, tôi đi dánh nhau, làm cho cô phiền lòng. Cô Hiền là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi, lúc đó tôi bị cô gọi về lớp và mắng cho 1 trận. Nhìn ánh mặt và nét mặt của cô thoáng buồn, cô luôn luôn là người dạy cho chúng tôi tất cả mọi tốt trong cuộc sống. Lúc đó tôi cũng đã xin lỗi cô, nét mặt cô nở 1 nụ cười vì lúc đó cô biết học trò cô dạy dỗ đã trưởng thành hơn.