Bàilàm
Trong gia đình , ai cũng thân thương , cũng gần gũi với chúng ta như ông , bà , anh, chị , mẹ . Nhưng ấn tượng nhất với em vẫn là người bố thân yêu của em .
Bố em có làn da ngăm đen . Đôi bàn tay đầy nếp nhăn giúp em nhận ra rằng bố đã phải làm lụng rất vất vả . Tóc bố màu đen và đã có vài sợi tóc trắng rồi . Trang phục bố em hay mặc là bộ quần áo bằng vải cũ lem nhiều vết sơn trắng . Bố em có sở thích là đánh cầu lông . Bố đánh rất giỏi . Nhiều lúc em tự hỏi sao mình không thể đánh cầu được như bố và bố đã đến bên cạnh và động viên em khiến em cảm thấy có hứng để tập luyện hơn rồi . Có lần em đi chơi với bạn về muộn , em đã bị mẹ mắng . Những lúc như thế bố hay đến đánh trống lảng với mẹ để giúp em không bị mắng . Dud nhiều lúc bố cũng hay nổi nóng với em nhưng em biết rằng những lần nổi nóng đó đều là muốn tốt cho em nên em không giận bố . Bố là trụ cột của gia đình nên phải làm lụng vất vả . Ngày ngày bố phải đi làm để kiếm tiền nuôi em ăn học . Bố cũng rất thích cây cảnh . Mỗi buổi sáng bố đều dậy từ sớm để chăm sóc cho những bông hoa như là chăm sóc cho em vậy . Những lúc rảnh rỗi , bố thường dẫn em đi chơi ở công viên hoặc là đi dạo quanh làng .
Em rất yêu quý bố của em . Nhờ có bố , cả nhà ai ai cũng sống trong ấm no , hạnh phúc . Em hứa với bố rằng sẽ cố gắng học thật giỏi để không tốn những đồng tiền , mồ hôi công sức để nuôi em .
Tự viết đó nhe ( ·ω· )
Xin 5 sao và hay nhất nhé ( ·ω· )