Trên thế giới , có từng nước có những căn bệnh khác nhau . Nhưng năm nay tức cả các nước đều bị một căn dịch chung đó là dịch corona(covid 19) . Nó là một căn dịch đặc biệt hơn căn bệnh khác . Nó lây lan rất nhanh , nó có từng khắp mọi nơi . Nó cướp những sinh mạng vô tội của con người , nó giết một hai người rồi đến hàng trăm người . Giong như ở Mĩ và Trung Quốc (Vũ Hán) đã tử vong hơn một triệu người . Có nước vì bị người chết quá kiểm soát họ phải chôn tập thể dưới lồng đất . Có rất nhiều bác sĩ đã phải cực khổ , còn có những bác sĩ phải xa vợ con , chồng để đi theo cứu những người mắc bệnh rất nguy hiểm . Ở những nơi quân đội phải lấy chỗ đó để là nơi chỗ ở cách ly những người đi từ tâm điểm dịch về . Vì những người đó , những chú lính không có chổ để ngủ nên phải nằm ở ngoài đất trống . Họ không có giường nên phải nằm chiếu , chải báo ra nằm . Họ mặc kệ bị muỗi chích để lo những người cách ly . Các bạn nên biết , những người lo cho chúng ta từ bác sĩ đến những người lính ,.. Họ đã bảo vệ cho chúng ta như một lá chắn đừng để giặc vào thành phố . Họ đã hi sinh mình để có thể cứu những sinh mạng đang chờ đợi cái chết tuyệt vọng . Cho nên chúng ta không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết , phải đeo khẩu trang ra đường , không đi những nơi đông đúc , Dùng nước cồn để rửa tay . Đặc biệt nhất là phải đoàn kết để tránh thêm một cái chết đáng tiết không mong đợi từ bệnh dịch corona
CHÚC EM HỌC TỐT . ĐÂY LÀ BÀI CHỊ TỰ LÀM NÊN ĐIỂM CAO . CHỊ HỌC GIỎI NGỮ VĂN NÊN EM THẤY BÀI VĂN HOẶC ĐOẠN VĂN KHÓ THÌ HỎI CHỊ NHÉ . CHỊ SẼ GIÚP ĐỠ EM . CHÚC EM SẺ CÓ CON ĐIỂM CAO